TẶNG EM PHẦN ĐỜI KHÔNG CÔ ĐỘC Dịch
Tôi phải làm gì mới có thể giữ em ở lại?
Tôi tặng em những đường phố đạm bạc, những hoàng hôn liều lĩnh, vầng trăng ngoại ô lồi lõm?
Tôi tặng em quá khứ , tặng em hiện tại, tặng em tương lai của tôi, cốt tủy của tôi, sinh mệnh của tôi?
Tôi tặng em thống khổ và bi ai của tôi?
Tôi tặng em nỗi cô đơn của tôi, bóng tối của tôi, linh hồn đau khổ của tôi? Hay là thất bại và nước mắt của tôi?
Nếu không đủ,
Tôi để em lướt qua biển người, nhìn thấy thành kiến, lời nói dối và sự thành thật.
Tặng em cả đời của tôi
Cùng tác giả
| STT | Tài Khoản | Đề cử | Lời nhắn | Thời gian |
|---|

